17/11/23 – 02:11
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XƯA
Cứ mỗi chiều về lại biển Sầm Sơn
Nghe sóng hát bản tình ca muôn thuở
Đại dương bao la, em thì bé nhỏ
Nhìn ra khơi xa, thương nhớ người xưa
Thời thiếu nữ từng yêu anh chiến sĩ
Mối tình đầu lưu luyến bến chia ly
Chẳng kịp trao nhau nụ hôn lần cuối
Để bây giờ vẫn nuối tiếc khôn nguôi!
Tháng 4 năm 2023
Tuấn Chiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang