17/11/23 – 04:11

CÔ GIÁO LÊN DẠY VÙNG CAO
(Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam – 20 – 11)
Cô giáo ở đô thành phố Thị
Vốn yêu nghề tâm ý lên đường
Vượt rừng băng suối yêu thương
Các em bản địa ngôi trường vùng cao
Truyền đạt lại cái nào biết trước
Chẳng quản công xuôi ngược bộn về
Sáng chiều gieo chữ đam mê
Chẳng xe lội bộ hướng về Tộc Mông
Bao năm tháng rã ròng dạy dỗ
Các em nay trình độ nên người
Ngôn từ đẹp khắp muôn nơi
Tuyền lưu nối tiếp rạng ngời tình thân
Nay kỷ niệm tri ân nhà giáo
Tôn sư và trọng đạo nhiệm mầu
Mãi hoài khắc tạc ghi lâu
Ơn thầy cô dạy thấm đầu đậm sâu.
Nguyễn Danh Di

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân