Công cha mãi nhớ – Thơ Phạm Thi

17/11/23 – 04:11

Tác giả Phạm Thi

 

CÔNG CHA MÃI NHỚ

Mười hai tháng Mười hàng năm
Là ngày húy kỵ phụ thân lại về
Sinh thời cha khổ trăm bề
Chạy gạo từng bữa đem về nuôi con
Từng củ khoai, sắn cũng bòn
Gạo thì cơ khó từng loong trộn vào
Thức ăn mắm muối là cao
Đa phần khoai sắn thêm vào ít cơm
Ăn uống như thế cả năm
Thân cha gầy guộc, da bầm bọc xương
Tơi tả vì cha quá thương
Cho đàn con nhỏ, sợ tương lai mờ
Hàng đêm cha ngủ vài giờ
Thức khuya dậy sớm, tờ mờ, vội đi
Làm lụng bất kể việc gì
Có tiền mua sắm phòng khi đói lòng
Suốt đời cha quá long đong
Gian khổ cha gánh, chỉ mong con mình
No ấm cùng với gia đình
Thoát được đói khổ rập rình một bên
Thương con mà cha đã quên
Sức khỏe giảm sút cọng thêm bệnh nhiều
Cơ hàn cứ mãi bám đeo
Thiếu đói vẫn cứ đi theo tháng ngày
Khi con khôn lớn đủ đầy
Cha không còn nữa vui vầy bên con
Nhớ lại nước mắt trào tuôn
Công ơn dưỡng dục con luôn ghi lòng
Giờ đây chỉ biết cầu mong
Linh hồn cha được thong dong niết bàn.

Phạm Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: