20/11/23 – 10:11

TRỌN ĐỜI GHI NHỚ NGÀY 20/11
Cha mẹ cho ta cả một hình hài
Từ thuở bé như nắng mai mới nở
Nhân lễ nghĩa từ ấu thơ mãi nhớ
Dạy những lời ghi khắc ở trong tâm.
Để tương lai có cuộc sống xứng tầm
Bên sách vở những tháng năm bút mực
Thầy cô đã gieo vào trò kiến thức
Đến trưởng thành mới đủ lực trí năng.
Bao thầy cô đã về cõi vĩnh hằng
Ngày Nhà giáo cố nén ngăn dòng lệ
Những kỷ niệm ngày nao buồn xiết kể
Mượn lời thơ để thay thế tỏ bày.
Ghi tạc lòng cha mẹ dạy điều hay
Ơn giáo dục từ cô thầy truyền tải
Tháng 11 hàng năm quay trở lại
Nhắc những điều thuở trước mãi chẳng quên…
Nguyễn Tấn Khoa



BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chùm thơ Phan Huy Hùng – Tình đêm đông
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên