Lên Mộc Châu – Thơ Vũ Ngọc Chiến

22/11/23 – 08:11

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

 

LÊN MỘC CHÂU

Từ Hòa Bình đến Mộc Châu
Đường đi uốn lượn trên đầu nhiều mây
Lần đầu tiên tới nơi đây
Đèo Thung Khe đẹp ngất ngây ngắm nhìn
Múi non hùng vĩ lặng im
Đại ngàn xanh thẫm mây in lưng trời
Cuối thu ngọn gió rong chơi
Đồi chè xanh mướt vợi vời búp non
Những em gái tuổi trăng tròn
Xòe hoa bên suối cười giòn, thác reo
Đường lên Tây Bắc cheo leo
Đồi chè ngút mắt lưng đèo gió mây
Ngắm nhìn lòng thấy ngất ngây
Đồi như bát úp sương rây mịn màng
Chiến binh, tất cả chàng nàng
Ngắm nhìn phong cảnh lại càng mê say
Cho ta yêu mảnh đất này
Nhớ thời Đất nước dạn dày chiến chinh
Đoàn quân Tây Tiến uy linh
Tượng đài ghi tạc dáng hình còn đây
Hôm nay Đất Nước dựng xây
Đường lên Tây Bắc đong đầy niềm vui
Bon bon xe chạy tới nơi
Những người lính chiến bồi hồi trong tim…

Vũ Ngọc Chiến

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: