Lào Cai – Thơ Vũ Ngọc Chiến

22/11/23 – 09:11

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

 

LÀO CAI

Hôm nay mới đến Lào Cai
Vượt qua những chặng đường dài núi sông
Sapa tạm biệt mây bồng
Nay tôi đi ngắm sông Hồng nước trôi

Thượng nguồn sông đẹp quá thôi
Ngắm sông lòng thấy bồi hồi thiết tha
Từ đây sông của Nước ta
Dòng sông bồi đắp phù sa quê mình

Hai bờ sông đẹp lung linh
Bên kia nước bạn công trình vươn cao
Bên ta lòng thấy tự hào
Nơi đây cột mốc xuyến xao trong lòng

Cửa khẩu nay đã thong dong
Hai bên đi lại tấm lòng mừng vui
Nhịp cầu giờ được chung đôi
Không còn cách trở như hồi năm xưa

Không còn bên nắng bên mưa
Hai bên trao đổi bán mua nhiều hàng
Muốn thăm bạn hãy cứ sang
Nước tôi nước bạn đa mang nghĩa tình

Lào Cai thành phố đẹp xinh
Chỉ qua thoáng chốc mà tình trào dâng
Cho tôi một chút lâng lâng
Lào Cai ơi nhớ, để tâm đến rồi

Bây giờ phải tạm biệt thôi
Hẹn Lào Cai nhé – ngày tôi sẽ về
Nay chưa thỏa nỗi đam mê
Cho tôi xin hẹn ngày về thăm sau.!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TÁC GIẢ:

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: