Về lại Sài Gòn – Thơ Vũ Ngọc Chiến

22/11/23 – 09:11

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

 

VỀ LẠI SÀI GÒN

Năm ngày sao ngắn quá đi
Thế mà cũng thấy đã ghi được nhiều
Cùng em một chút lãng phiêu
Cùng đoàn gom lấy tình yêu đất trời

Gom sao cho hết tình người
Năm ngày luôn thấy nụ cười trên môi
Năm ngày vượt núi băng đồi
Thăm địa chỉ đỏ bồi hồi trong tim

Trái tim không thể lặng im
Cứ thôi thúc viết, kiếm tìm, ngợi ca
Tình sông nghĩa núi bao la
Còn ta bé nhỏ sao mà viết đây

Tình yêu đất nước đong đầy
Trái tim mách bảo thế này viết đi
Không cần phải giấy bút ghi
Bấm trên điện thoại, thấy gì viết luôn

Đoàn đi như thể hành quân
Vòng cung Tây Bắc cao dần băng qua
Ngôn từ trong sáng hiện ra
Âm vang sông núi lời ca hào hùng

Cứ như thôi thúc trong lòng
Tự hào mà viết những dòng mến yêu
Để rồi sau mỗi buổi chiều
Đọc lên cho trái tim nhiều nhịp rung

Để yêu yêu đến tận cùng
Nước non nay đã trùng phùng reo ca
Sài Gòn lại nhớ thiết tha
Sài Gòn – Tây Bắc sao mà yêu thương.!

Lại về cuộc sống bình thường
Bên con bên cháu trên đường mưu sinh
Gửi Tây Bắc một chút tình
Hẹn ngày trở lại hòa mình trong sương!

Về rồi lòng mãi vấn vương
Nhớ sao mà nhớ con đường trong mây
Nhớ Điện Biên sáng hàng cây
Nhớ hoa ban nở đong đầy mến yêu.!

Ảnh tác giả cung cấp

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: