22/11/23 – 09:11
CÓ MỘT CHUYẾN ĐI
Đoàn ta ngày thứ năm đi
Núi rừng trùng điệp mấy khi đã từng
Cháu Nam hướng dẫn rất ưng
Mọi người đều khỏe vui mừng hân hoan
Lái xe cháu lái an toàn
Đã làm cô chú trong đoàn yên tâm
Chú Thanh hội đủ đức tầm
Lãnh đạo đoàn cứ âm thầm hiến dâng
Niềm vui lan tỏa lâng lâng
Ở ăn dịch vụ xứng tầm năm sao
Ta đi để thấy tự hào
Nước non non nước tầm cao sáng ngời
Ta đi để thấy yêu đời
Ta đi để thấy tình người bao la
Ta đi để thấy lòng ta
Yêu thương đất nước chan hòa núi sông
Bao nhiêu xương máu chất chồng
Anh hùng liệt sĩ chiến công chói ngời
Thác về với đất nghỉ ngơi
Làm lên đất nước cho đời hôm nay
Ta đi trên núi sông này
Biết ơn đất nước những ngày gian lao
Đất nước nay ở tầm cao
Tình yêu đất nước dâng trào trong tim.!
Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang