Chùm thơ Bùi Đức Ánh – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu”

30/12/21 – 08:12

 

Tác giả Bùi Đức Ánh

 

Nghe hoàng hôn lạnh

Bến sông một buổi trăng tàn
Tiếng ca bên lở vắt sang bên bồi
Người đi theo gió muôn khơi
Tôi về muộn chuyến đò trôi ngược dòng.

 

Mộng mơ

Bao mùa xuân đã đi xa
Sao lòng mãi nhớ người qua hững hờ
Một mùa hoa thuở mộng mơ
Chợt vàng sắc áo ngày chờ đợi nhau.

 

Đêm nghe tiếng hát

Đêm buồn tiếng hát ai rơi
Giọt buồn giọt đắng chơi vơi giữa dòng
Mây trôi hết kiếp long đong
Vẫn còn nước mắt người không kịp về.

 

Gửi sông Trà

Dòng sông Trà Khúc đang mơ
Hay tôi đang chảy đến bờ nhớ nhung
Dặm ngàn một nỗi cố hương
Bàn chân xa xứ lạnh lùng bàn chân.

 

Đợi chờ

Giọt cà phê đợi em buổi sáng
Đắng cả đêm dài một mình tôi
Phố phường giấu đi vầng trăng lạnh
Lối nhỏ bỏ tình lầm lũi trôi.

 

Em ra đi

Chiều bơ vơ ngõ hoang mang
Hẹn hò đã thấy muộn màng mùa sau
Trong chiêm bao gặp lại nhau
Biết em còn nhớ trầu cau ngày nào.

 

Muôn trùng cách xa

Người đi tàn cả ao sen
Giọt mưa năm cũ bỗng len lén buồn
Giông mùa nhớ, bão mùa thương
Heo may bất tận giữa sương khói tình.

 

Nhắc một người đi

Người đi quên một chiều buồn
Người đi quên một nhớ thương để dành
Xa dần trông ngóng mong manh
Xa dần ánh mắt miền thanh thản nào.

BÙI ĐỨC ÁNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: