22/11/23 – 01:11

TÌNH GIÀ
Già rồi ta vẫn cứ yêu
Thương hơn ngày trước bao điều sẻ san
Tóc pha sương khói mây ngàn
Tình yêu vẫn mãi chứa chan ngọt ngào
Hoàng hôn vẫn đẹp biết bao
Vẫn lung linh nắng vẫn dào dạt mây
Nụ cười vẫn nở tròn đầy
Bờ môi vẫn đượm hây hây má hồng
Sớm mai đem nắng ra hong
Cất vào trong dạ tình nồng nàn say
Dắt nhau đi bộ mỗi ngày
Sống vui sống khỏe ngất ngây duyên tình
Bao nhiêu tuổi vẫn cứ xinh
Bên nhau hạnh phúc có mình có ta
Đêm thanh cùng ngắm trăng ngà
Anh, em vẫn ngọt… tình già vẫn say!
20/11/2023
Vũ Loan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân