Giao mùa – Thơ Lê Hữu Phúc

22/11/23 – 02:11

Tác giả Lê Hữu Phúc

 

GIAO MÙA

Đông rón rén thập thò ngoài cánh cửa
Thu đang tàn lần lựa chẳng chịu đi
Dường như thu có uẩn khúc điều gì
Nên chẳng vội bàn giao khi mãn hạn

Cành lá xôn xao vẻ như bàn tán
Nhiệm kì thu đã cạn hết mất rồi
Nhưng cớ sao chẳng nhuộm lá vàng rơi
Mà vẫn để nhiều nơi còn xanh thắm

Đám cúc vàng kín lời nên thầm lặng
Chỉ nhoẻn cười đứng đón nắng cuối thu
Đàn chim non đang ríu rít lu bù
Cũng nhạo báng mùa thu sao trể nải

Buổi giao ban hai mùa như uể oải
Đến và đi rồi sẽ phải chấp hành
Bởi tiết thời do tạo hoá nở sinh
Theo quy luật luôn song hành mãi mãi.

09/11/2023

Lê Hữu Phúc

Ảnh inh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: