22/11/23 – 02:11

EM CHỜ
Hết thu nay đã sang đông
Em buồn vì vẫn chưa chồng anh ơi
Các anh cứ mãi vui chơi
Để em buồn tủi hết thời thanh xuân
Ước mong tìm được phu quân
Đông về đỡ lạnh bội phần sướng vui
Yêu thương anh đến cùng tui
Sao anh không tới ngậm ngùi xót xa
Có ai hiểu nỗi lòng ta
Mong chờ người đến sao mà khó ghê
Giàu nghèo em chẳng dám chê
Chỉ cần trọn nghĩa phu thê suốt đời
Đông về em đã có lời
Mong sao anh đến cuộc đời đổi thay
Hạnh phúc mình sẽ đắm say
Yêu thương trao gửi đến ngay em chờ.
Đinh Nho Thắng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân