Chùm thơ Bùi Đức Khoa – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu”

30/12/21 – 08:12

 

Tác giả Bùi Đức Khoa

Mắt biếc

Em ngày xưa tóc dài mắt biếc
Tôi bao phen ngây dại sững sờ
Em buông tay cô trôi dài nuối tiếc
Đến bây giờ tim vẫn ngu ngơ…

 

Tiếc nuối

Ta đánh mất từng mảnh tình vụn vỡ
Lặng lẽ rời xa, tìm nửa của riêng mình
Ngày tháng dài tiếp nối bao lầm lỡ
Lúc bạc đầu con tim bỗng lặng thinh…

 

Dấu chân trên cát

Kỉ niệm ngày xưa
Đâu phải là dấu chân trên cát
Mà em bảo rằng
Ta hãy xoá cho nhau.

 

Cô đơn

Rồi một ngày gió lặng lẽ ra đi
Mây hờ hững nơi nào chẳng biết
Mưa da diết cũng chẳng còn tha thiết
Nắng nhạt nhoà phai dấu yêu xưa…

 

Nhớ

Giờ này em đã ngủ chưa
Hay thao thức đếm giọt mưa bên thềm
Sao bay lất phất trời đêm
Nhớ em nhớ đến tim mềm môi tan…

BÙI ĐỨC KHOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: