22/11/23 – 03:11

EM CÓ VỀ PHỐ BIỂN KHÔNG EM?
Em có về phố biển không em?
Nghe biển hát, chiều cuối thu mơ mộng
Ngắm biển xanh dập dềnh ngọn sóng
Hải Phòng ơi mùa thu đẹp nao lòng…
Lá bàng rơi trên phố biển đỏ hồng
Thơm hoa sữa cuối mùa ngào ngạt
Chiều cuối thu rì rầm biển hát
Câu tình ca ai vắt “Dải Công Viên”…
Long lanh mắt em chiều sông Lấp êm đềm
Tà áo dài bay bay chiều biển gọi
Cô gái làng hoa rộn ràng áo mới
Nụ cười xinh tươi bên cúc họa mi
Phảng phất còi tàu câu chuyện người đi
Me chút lá thảm lá vàng êm ái
Sóng vỗ mạn tàu
Chiều mây xuống vội
Thơm bánh đa vừng những gánh hàng qua
Sông Cấm thì thầm một dải sông thu
Xanh lấp loáng dịu hiền màu áo thợ
Phố biển mùa thu nắng vàng rực rỡ
Cầm tay em trong khúc biển quê hương
Hải Phòng thân yêu sóng gió phi thường
Vọng tiếng sóng chiều Bạch Đằng lịch sử
Em về quê anh trong chiều vàng nhung nhớ
Say điệu dân ca tình biển mặn nồng
Nhấp nháy Hải Đăng ánh mắt chờ mong
Chiều thả gió trên Đồi Rồng ngây ngất
Về với rừng thông xinh tươi câu hát
Hòn Dấu soi mình một thủa thanh xuân
Về với biển xanh câu hát thanh bình
Tha thiết tình yêu bên Đền Bà Đế
Mênh mang tình yêu lắng nghe anh kể
Mùa thu Hải Phòng sơn thủy thần tiên…
Về với anh về phố biển đi em…
20/11/2023
Lê Hùng Lê Minh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân