22/11/23 – 03:11

NỖI NIỀM
Anh ngồi bên góc lặng im
Nghe con chim hót… nỗi niềm gần xa
Ngày anh cất bước xa nhà
Tuổi còn mơ mộng, mượt mà tóc xanh
Vui buồn, sướng khổ long lanh
Nụ cười gửi lại để dành yêu thương
Giờ đây tóc đã điểm sương
Anh luôn nhớ mãi mùi hương bốn mùa
Nhớ em điệu hát nhặt thưa
Dấu vào tim óc như chưa biết buồn
Anh ngồi ngắm cảnh hoàng hôn
Thấy chim quấn quít bồn chồn trên cây
Nhìn trời chỉ có mây bay
Nhìn đời chẳng thấy… em tôi đâu rồi!
Đặng Thành Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân