22/11/23 – 04:11

DẤU XƯA
Ta về vui thú điền viên
Xa rời bục giảng an yên tuổi già
Bao năm gắn bó mặn mà
Giờ đây gặp lại đậm đà tình thân
Dẫu xa tình cảm rất gần
Dấu xưa nay đã phai dần tháng năm
Ngoài kia gió rét căm căm
Mà sao vẫn thấy trong lòng xốn xang
Lóe lên một chút nắng vàng
Soi nghiêng tà áo mơ màng, ai hay?
Rượu nồng chưa nhấm đã say
Trời trưa gác bóng nơi đây, xa rồi!
Gợi bao nhung nhớ một thời
Hẹn ngày gặp lại đầy – vơi nỗi lòng.
11/2023
Hai Dư

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân