Chùm thơ Bá Nha – dự tuyển in tập “Xuân Yêu thương”

30/12/21 – 09:12

 

Tác giả Nguyễn Bá Nha

 

Giao mùa

Đông gom nhặt những bãi bồi mùa lũ
Cất mưa dầm ủ men rượu chờ xuân
Xuân chạm ngõ khoe sắc hồng nắng mới
Để hẹn hò cùng nếp, cốm quê hương…

 

Viếng Xuân Diệu

 

Xuân nay con viếng “Chúa thơ tình”
Con ngẩng nhìn lên một dáng hình
Làn hương sợi khói còn đâu đó
Hội đua thuyền nô nức trên sông
Chốn Vạn Gò Bồi – nôi thi sĩ
Sáng gương đời đèn sách với sông thơ.

 

Xuân sang

Bốn mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông
Thoáng qua, thoắt lại một vòng hồi luân
Bây giờ mai nở chờ xuân
Hanh hanh sợi nắng, gió luồng ngoài hiên
Trâu tơ gặm cỏ ngoài điền
Bò già nhai rạ trong viên thật buồn
Mưa phùn chợt phẩy hạt vương
Suối reo ca hát, bướm ong quanh vườn
Xuân về hoa cỏ, chim muông
Tranh nhau thay áo, xem tuồng mừng xuân
Gái trai tụ tập bên đường
Thướt tha những ả má hường môi son
Tung tăng những lũ trẻ con
Cầm tay nhau đứng vài ba vòng tròn.

 

Mùa xuân nhớ các chú bộ đội

Các cháu yên vui ăn Tết quê nhà
Lòng yêu các chú phương xa
Đêm ngày canh gác phòng biên ải
Đêm ngày đứng gác giữa Trường Sa.

Nghĩa vụ thiêng liêng vẫn vững lòng
Quê nhà thương nhớ lắm, sao không?
Thương cha, nhớ mẹ chờ hôm sớm
Cô gái bên làng vẫn hỏi thăm

Chiều đông vó ngựa dõi biên cương
Cánh nhạn nào mang nỗi nhớ thương
Từng hôm én liện vờn trên đảo
Mang ở đất liền tin lẫn sương

Giá lạnh căng môi lòng chẳng lạnh
Hơi ấm ngập tràn, dẫu buốt xương, cơ
Chiều xuân gió lộng, trời quang tạnh
Giữ dải non trùng đẹp dải thơ

Thư xa xin gửi đến các chú
Khỏe mãi cho non nước được thắm tô
Cho non sông rực thắm màu cờ
Cho tên Tổ quốc ghi trên địa đồ
Sánh vai cùng năm châu.

NGUYỄN BÁ NHA

One thought on “Chùm thơ Bá Nha – dự tuyển in tập “Xuân Yêu thương”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: