23/11/23 – 03:11

ĐÊM MÙA ĐÔNG
Đêm ở đây giá rét
Đêm giữa hai bóng tối
Không có nơi để đi
Chỉ có một con đường
Đêm ở đây giá buốt
Ở giữa hai con đường
Chính tà và thiện ác
Đời người như dòng thác
Anh đừng ngồi ưu tư
Làm lòng em băng giá
Thắp nến cũng vậy thôi
Không thể ngồi thì đứng
Ngoài kia trời bão tuyết
Trong này chén đầy vơi
Hai phương trời cách biệt
Hai nỗi buồn chơi vơi
Anh một đời hoài bão
Xây dựng những cuộc đời
Em vòng tay ân ái
An ủi những chiều trôi
Gió từng cơn, từng cơn
Đêm vẫn cứ lạnh hơn
Cơn bão lòng cứ trỗi
Hỏi tri âm đâu rồi
Đêm mùa đông xanh xanh
Tuyết đã rơi đầy cành
Đêm mùa đông không anh
Tuyết sao cứ rơi nhanh…
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân