24/11/23 – 09:11

CHIỀU BUỒN
Chiều buồn tìm bạn cà phê
Vịn tay tựa ghế tỉ tê chiều buồn
Kề môi mớm thử nụ hôn
Cà phê vít cổ cứ vồn vã
Anh…
Gặp em ánh mắt long lanh
Ai ngờ buồn đã vén mành vui yêu!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân