24/11/23 – 09:11

MỘT VỚI MỘT…
MỘT người gặp gỡ MỘT người
MỘT tia mắt, MỘT nụ cười trao duyên
MỘT bên đơn lẻ MỘT thuyền
MỘT đàng lỡ bến, truân chuyên MỘT mình
MỘT hòa nhã, MỘT đẹp xinh
MỘT say nắng, MỘT đắm tình, cuốn nhau
MỘT đa đoan, MỘT dãi dầu
Tấc lòng MỘT cạn, MỘT sâu ai lường?
MỘT khao khát, MỘT yêu thương
MỘT như thỏa mộng, MỘT dường thiết tha…
MỘT hôm, MỘT chủ vắng nhà
MỘT làn gió lạ thoảng qua MỘT lần
MỘT mời gọi, MỘT phân vân
MỘT thôi thúc mạnh, MỘT chần chừ lơi
MỘT sa ngã, MỘT đùa chơi
Yếu lòng MỘT phút, đánh rơi MỘT đời
MỘT đầy không tiếc MỘT vơi
Gỡ chèo MỘT mái, lặng bơi MỘT mình
Tiếng đời MỘT trọng, MỘT khinh
MỘT duyên hoàn nợ, MỘT tình gãy đôi
Dòng sâu MỘT lở, MỘT bồi
MỘT trong, MỘT đục đành trôi ngược chiều
MỘT hồn lạc, MỘT phách xiêu
MỘT thân, MỘT bóng hẳn nhiều chông gai
MỘT và MỘT vốn là HAI
MỘT quàng thêm MỘT… khôi hài… hóa BA.
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân