24/11/23 – 09:11

THÊM VÀO KÝ ỨC
Se se lạnh gió đầu đông mang đến
Nhớ thật nhiều người cập bến đò xưa
Dang vòng tay ta ôm cả nắng mưa
Bao kỷ niệm như chợt vừa trổi dậy..
Mỗi cái hẹn mà chúng ta tìm thấy
Tình yêu thương như từ ấy đến giờ
Mỗi bước chân sao giống tuổi ngây thơ
Yêu quá đổi nổi bất ngờ chan chứa..
Vang tiếng hát cạnh biển xanh lời hứa
Mãi con tim lần lựa những chân phương
Hàng dương reo xen lẫn bao đóa hường
Chúng ta mãi là tấm gương muôn thuở…
Quà trao tặng cô học trò nho nhỏ
Từ miền xa không ngại khó về thăm
Tâm hồn em trong sáng tựa trăng rằm
Thật trân quý mãi ngàn năm mở ngỏ
Các bạn nhé hòa niềm vui nhung nhớ
Nụ cười reo tan vỡ cả bầu trời
Rồi mai đây vạn nỗi nhớ ngàn khơi
Thêm ký ức của một thời cô giáo…!
*Nhớ ngày 20/11/2023

Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân