Mẹ tôi – Thơ Tâm Nguyễn

25/11/23 – 02:11

Thí sinh Nguyễn Tâm

 

MẸ TÔI

Mẹ tôi đó bên nọc trầu hái lá
Lá trầu xanh còn tóc mẹ bạc màu
Ôi! Thương quá những ngày vất vả
Mẹ ướp cuộc đời bằng những giọt mồ hôi

Trời về khuya ướt áo mẹ tôi
Sợ con đói, mẹ ráng thêm tý nửa
Bột ngô làm cháo ấm lòng từng bữa
Khoai sắn qua ngày ngon lắm mẹ ơi

Nắng rực hồng nướng chín lưng mẹ tôi
Mẹ vẫn cười khi con thơ ngon giấc
Cha mất sớm, mẹ suốt ngày tất bật
Cơm áo, gạo tiền và nước mắt mẹ rơi

Nay mẹ già không còn sức nửa rồi
Chăm vườn trầu, chăm tình yêu của mẹ
Lá trầu cay nhưng thơm nồng lắm nhé
Nhuộm đỏ môi hồng, nhuộm năm tháng dấu yêu.

Tâm Nguyễn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: