Tuyết đông sang – Thơ Nguyễn Văn Học

27/11/23 – 08:11

Tác giả Nguyễn Văn Học

 

TUYẾT ĐÔNG SANG

Chiều chiều gió lạnh mưa bay
Là điềm báo hiệu những ngày cuối đông
Ta đây lòng những ngóng trông
Xuân ơi…! Hãy đến bao lòng đợi mong

Sông sâu nước chảy xuôi dòng
Đồng quê xanh biếc lúa đòng đơm bông
Cuối mùa chuyển ngọn gió đông
Thương nhau ta nguyện tâm đồng ý hay

Cùng nhau ta hãy chung tay
Dựng xây đất nước từng ngày giàu thêm
Vui trong cuộc sống êm đềm
Trời quê tỏa sáng sao đêm rạng ngời

Cho hay danh phận ở đời
Người luôn có nghĩa người ơi nặng tình
Nước non mãi mãi thanh bình
Cuộc sống hạnh phúc gia đình mới yên

Lòng ta với một tình riêng
Yêu em chỉ một phận hiền nơi quê
Dưới trăng ta nặng lời thề
Một lòng chung thủy em về cùng anh

Trăm năm nghĩa nặng duyên lành
Chung chăng chung chiếu tơ mành kết đôi
Từ đây em mãi cùng tôi
Cùng nhau ân ái đôi môi ngọt ngào.

27/11/2023

Nguyễn Văn Học

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: