Giấc mơ – Thơ Vương Phúc

27/11/23 – 08:11

Tác giả Vương Phúc

 

GIẤC MƠ

Đêm mơ tim thủ thỉ rằng
Thầm yêu trộm nhớ mấy trăng qua rồi
Bao lần muốn ngỏ tình thôi
Ngập ngừng sợ trượt thì ôi lời mình
Lối mòn sương giọt lung linh
Gót sen qua đó dáng hình tiên sa
Hương đời ngọt lịm lan xa
Mắt huyền da phấn thướt tha áo dài
Xốn xang rạo rực mong hoài
Thẩn thơ ngơ ngẩn đã ai gỡ rào?
Đêm dài đếm những vì sao
Ước đi ước lại bước vào vườn tơ
Rạng ngày vẫn cứ lơ mơ
Cùng nàng kết tóc se tơ trùng phùng
Giật mình mơ dứt lạnh lùng
Nàng mặc áo cưới hoa tung lối mòn
Than ôi khát vọng không tròn
Lộ kia quạnh vắng đâu còn dáng xinh.

26/11/2023

Vương Phúc

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: