Miền Trung và em – Thơ Tôn Duy

27/11/23 – 09:11

Tác giả Tôn Duy

 

MIỀN TRUNG VÀ EM

Anh nhớ miền Trung cát trắng
Nhớ biển Đà Nẵng sớm chiều
Nhớ em một thời sương nắng
Vẫn tròn một ánh trong veo

Nhớ đường Nguyễn Hoàng tấp nập
Bỗng nhiên gần gũi, đậm đà
Nhớ con đường mình vẫn dạo
Thức hoài kỷ niệm trong ta

Bất giác nghe tầu cập cảng
Khi đi trên phố Hải Phòng (1)
Có ai bưng tô mì quảng(2)
Trộn vào nỗi nhớ miền Trung

Nhớ thời tóc cặp ngang lưng
Tuổi xanh, những ngày tươi dại
Cho ta suốt đời mê mải
Thương nhau chín núi mười đèo.

(1) (2)): ở đầu phố Hải Phòng (ĐN) có hàng mì quảng, một đặc sản xứ Quảng rất ngon.

Hà Nội, 20/7/2017

Tôn Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: