Quán Lạc Cầm Viên – Thơ Duy Thịnh

27/11/23 – 02:11

Tác giả Duy Thịnh

 

QUÁN LẠC CẦM VIÊN

Đến Lạc Cầm Viên dùng bữa trưa
Không gian tĩnh mịch lặng như tờ
Phục vụ các đoàn nhận tro cốt
Phong cảnh hữu tình thật nên thơ.

Thiên đường là đây chẳng phải mơ
Dịch vụ chu đáo đến không ngờ
Tiễn người ra đi người ở lại
Quán Lạc Cầm Viên chẳng hững hờ.

Hơn tám mươi nghìn một suất ăn
Đủ cả thịt rau rất ngon lành
Kinh doanh chủ quán không vụ lợi
Mang đậm tình người đất xứ Thanh.

26/11/2023

Ảnh tác giả cung cấp

Duy Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: