Nhớ Huế mùa đông – Thơ Trâm Nguyễn

27/11/23 – 02:11

Tác giả Trâm Nguyễn

 

NHỚ HUẾ MÙA ĐÔNG

Huế lạnh làm con nhớ ngoại ghê
Lồng ấp ngoại ôm ấm lạ tề
Một lần sơ ý may chưa cháy
Ngoại nói tuổi già rứa đó thê.

Huế lạnh tuổi thơ bỗng lại về
Đi học trễ giờ bị bạn chê
Áo quần đẫm ướt phơi hàng dãy
Mạ sấy than hoài thấy tội ghê.

Huế lạnh thương o bán hàng rong
Cảm chú xích lô chạy lòng vòng
Thành phố buồn thiu đi ngủ sớm
Khuya về lạnh cóng chiếc lưng cong!

Bây chừ Huế có lạnh hơn không
Có ai còn đợi dưới trời đông
Có ai đem tặng chùm hoa tím
Chờ em mở cửa… sao đành lòng

Huế lạnh làm ta thấy xót xa
Cái lạnh như là cắt thịt da
Mạ cùng mệ ngoại thành thiên cổ
Người của ngày xưa cũng nhạt nhòa.!

Trâm Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: