Đông rơi – Thơ Tịnh Yên

27/11/23 – 02:11

Tác giả Tịnh Yên

 

ĐÔNG RƠI

Chiều đông bảng lảng mờ sương lạnh
Lác đác mây sà đỉnh vây quanh
Thơm ngát hương hoa từng chùm nụ
Tim tím hoàng hôn đã buông mành.

Non bạc rét luồn cành phơ phất
Biển biếc lao xao khói mỏng manh
Tâm tư lắng đọng trầm ngâm nghĩ
Thuyền sóng khơi xa bóng chòng chành.

Chia rét ngàn xa … ngàn xa thẳm
Cơn gió ngoài song khẽ lướt nhanh
Chẳng phải mưa sa mà trời ướt
Ngoài thềm chiếc lá đã rơi cành.

Kiên Lương 26/11/2023

Tịnh Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: