Quê nhà nỗi nhớ niềm thương – Thơ Cao Hùng Cường

27/11/23 – 03:11

Tác giả Cao Hùng Cường

 

QUÊ NHÀ NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG
(Đối với người lính, đất nước mình đâu cũng quê hương, xong nơi mẹ cha sinh ra vẫn là nơi nhớ thương nhiều nhất)

Tôi về tìm lại dòng sông
Ngôi trường xưa, cánh phượng hồng năm nao
Con sông giờ hết thét gào
Những ngày xưa giống vì sao xa mờ

Tôi về tìm lại tuổi thơ
Qua thời chinh chiến bây giờ còn đâu
Sông xưa giờ đã bắc cầu
Bạn bè như cánh chim câu xa vời

Vẫn còn đây tiếng mẹ tôi
Bên tai vẫn vẳng những lời của cha
Quê hương tình mãi đậm đà
Trái tim tôi, đứa con xa trở về

Cuộc đời chinh chiến mải mê
Yêu quê mới, giữ lời thề dựng xây
Tình quê cũ, vẫn dâng đầy
Để hồn khắc khoải ngất ngây dâng trào

Tôi về nỗi nhớ nôn nao
Tìm cha, gọi mẹ đâu nào xót xa
Lệ lăn trên má mặn mà
Mái đầu bạc trắng, thiết tha nhắc thầm…

Cao Hùng Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: