Thu cho em – Thơ Trần Văn Toàn

27/11/23 – 03:11

Tác giả Trần Văn Toàn

 

THU CHO EM

Xin tặng em những gì yêu mến nhất
Gửi chút tình chân thật để cho nhau
ĐÃ bao năm giấc mộng úa nát nhàu
Tim thổn thức đêm sầu mong manh nghĩ
Thời gian ơi, đứng đây cho ta gửi
Chút tâm tình thơm thảo ướp vào thơ
Để tim ai say đắm phút mong chờ
Một bóng hình từ lâu trong thầm lặng.
Để ấm lòng những đêm dài thanh vắng
Bớt nỗi sầu sâu lắng mỗi canh thâu .
Ta cùng nhau qua ánh sáng nhuộm màu
Như câu thơ tình đang bay trong gió.
Hỡi em yêu người trong mơ một thuở!
Khúc nhạc lòng say đắm để giành em
Cả tình yêu và nỗi nhớ chân thành
Xin dâng trọn cho em tất cả
Lỡ tình kia mai đây không duyên nợ
Chút tơ lòng em giữ hộ trong tim
Dù mai đây bể ái có nổi chìm
Trong mắt em xin một lần đắm đuối!

Trần Văn Toàn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: