Mưa chiều – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

28/11/23 – 10:11

Tác giả Nguyễn Hoàng Mai

 

MƯA CHIỀU

Chiều mùa đông mưa rơi buồn lặng lẽ
Gió bấc lùa cành lá khẽ đung đưa
Đông về rồi sao vẫn những cơn mưa
Trên cành mai lưa thưa vài bông nở

Chờ xuân về hoa sẽ vàng rực rỡ
Đưa ta về nhớ lại thuở mộng mơ
Gom mây trời thêu dệt những ước mơ
Tình đã thắm sao thấy lòng bỡ ngỡ

Bởi giờ đây đã lỡ chuyến đò ngang
Với tay nhặt đóa hoa vàng gởi gió
Về nơi xa trao ai đó đang mong
Chiều hoàng hôn nắng nhạt vẫn ấm nồng

Bầu trời cao mây hồng đang giăng lối
Gió lùa chi làm rối những sợi tơ
Còn mong gì để dệt trọn ước mơ
Nhặt cánh hoa rơi gởi lời nhắn nhủ

Người xa ơi…! Tình nay đã muộn màng.

Chiều mưa, 27/11/2023

Nguyễn Hoàng Mai

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: