Em chỉ là cỏ thôi – Thơ Phạm Tý

28/11/23 – 10:11

Tác giả Phạm Tý

 

EM CHỈ LÀ CỎ THÔI

Những lưỡi gươm cỏ tua tủa dưới trời đêm
Được mài dũa bằng những giọt sương lấp lánh
Thả vào gió những nỗi niềm tâm tư thầm lặng
Phả vào không gian mùi hương thoang thoảng nhẹ bay

Ôi nỗi niềm ai hay?
Thiên hạ cứ xem em là đồ cỏ rác
Chỉ có hại mà không có lợi
Nhưng họ đâu biết rằng:

Em giữ ẩm cho đất
Giúp đất chống xói mòn
Bao loài vật, côn trùng sống dựa vào em
Cuộc đời hoan ca

Những lưỡi kiếm được mài dũa trong đêm
Nhờ những hạt sương, hạt ngọc
Để rồi mềm mại non tơ
Dâng hiến cho bao loài sự sống

Ai nói gì thì cứ mặc ai
Riêng em vẫn mãi chỉ là cỏ thôi.

28/11/2023

Phạm Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: