Sợi tơ đêm – Thơ Phan Huy Hùng

28/11/23 – 04:11

Tác giả Phan Huy Hùng

 

SỢI TƠ ĐÊM

Anh giăng sợi tơ đêm
kéo chân em bên kia Bãi Cháy
ngôi sao anh nhấp nháy
hay ánh mắt Hòn Gai gọi mời?

Em là khoảng trời
đêm rung rinh nhớ
giọt đèn đôi mắt em khép mở
rót tình vào anh…

Đêm Hòn Gai buông mành
anh vui sấp ngửa
nhịp cầu nối liền hai nửa
trọn vẹn nụ hôn đầu

Đêm lặn vào sâu
tan vào sóng sông Cửa Lục
anh và em hòa niềm vui hạnh phúc
bồng bềnh Bãi Cháy – Hòn Gai…

Phan Huy Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: