Mẹ tôi – Thơ Nguyễn Danh Di

29/11/23 – 10:11

Tác giả Nguyễn Danh Di

 

MẸ TÔI

Ngồi buồn thơ thẩn nhìn quanh
Nhớ người MẸ đã sinh thành ra ta
MẸ nay tuổi cũng quá già
Nhưng mà giương mặt nước da ửng hồng

Con thầm khấn nguyện cầu mong
Sao cho MẸ khỏe trong lòng thêm vui
Tâm tư cõi dạ bùi ngùi
Phôn ngay cuộc gọi tới lui đường vòng

Tim càng nhộn nhịp chờ trông
Đằng kia nhấc máy hỏi lồng mấy câu
Ai ai đang ở đằng đầu
Vỡ oà sung sướng nặng sâu nghĩa tình

Ầm ừ cứ mãi lặng thinh
Tự nhiên MẸ hỏi thấy hình đứa nao
Con DANH đây chứ đứa nào
MẸ mừng rồi hỏi lao xao liền liền

Thầm thì to nhỏ hàn huyên
Gợi lên vẽ sắc MẸ hiền trong tôi
Nghe sao cảm xúc bồi hồi
Nhớ ngày nằm ngửa trong nôi ru hời

MẸ người chẳng được nghỉ ngơi
Nuôi con khôn lớn cả đời chẳng than
Thủy chung chung thủy vô vàn
Tâm dày trả nổi vạn ngàn công ơn.

Nguyễn Danh Di

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: