Tri ân – Thơ Lê Thi

29/11/23 – 10:11

Tác giả Lê Thi

 

TRI ÂN!

Nhờ con gió ngược chiều nao
Để cho tà áo quyện vào ý thơ
Điệp trùng đồi núi trong mơ
Để cho ai đó ngẩn ngơ khát thèm

Nhờ chuyến xe bus đông người
Để cho em gửi nụ cười ở tôi
Trạm cuối lòng vẫn bồi hồi
Đã lâu lâu lắm nhưng rồi chưa quên

Nhờ chuyến bay sớm delay
Nên tôi mới có được face của nàng
Hoa râm mà vẫn mơ màng
Bao đêm thổn thức rộn ràng dòng tin

Nhờ cơn gió lạnh heo may
Ta nhận hơi ấm bàn tay của nàng
Thương thầm nhớ trộm đa mang
Thuyền khuya nhớ bến trái ngang cuộc tình.

Nhờ cà phê sáng thêm đường
Cho nên ai đó vẫn vương sợi tình
Nhờ chiếc răng khểnh cười xinh
Để cho kẻ ấy chung tình quán em!

Lê Thi

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: