Cà phê quê choa – Thơ Phan Huy Hùng

29/11/23 – 02:11

Tác giả Phan Huy Hùng

 

CÀ PHÊ QUÊ CHOA

Cà phê quê choa
hương vị thật thà xứ Nghệ
nghe em “mô, rứa” dễ thương
tiếng đàn bầu nâng câu Ví Dặm
băng qua dải Trường Sơn.

Mặt trời đội sóng Biển Đông
Cửa Lò lộng gió
bãi cát dấu chân làng chài in rõ
chợ chào vui cá Nục cá Thu
anh Nam ra anh Bắc vô
lắng tai nghe hiểu từng ngôn ngữ…

Khách sạn vẫy tay anh đi mô rứa
vô đây ta nhởi chút hề
môi cười tươi hơn búp bê
chân dài so vai sánh bước.
Áo quần đẹp xuôi tươi ngược
kéo rê bao bước chân thèm?

Cà phê quán buông rèm
hương em dậy mùi Cửa Hội
níu chân anh bước ra không nổi
bởi tiếng mời ngọt như nước Sông Lam

Cà phê quê choa anh uống đứng, uống nằm
đêm mất ngủ
                   ôm mặt trăng rằm
                                        quằn quại nhớ!

Phan Huy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: