Miệt vườn – Thơ Phan Huy Hùng

29/11/23 – 02:11

Tác giả Phan Huy Hùng

 

MIỆT VƯỜN

Tôi không thích ăn hoa quả
Chỉ ngắm thôi
Quả Thung Nham treo giữa trời
Nõn nà thơm mùi con gái
Muốn bao nhiêu cứ việc hái
Không được mang về mái nhà riêng.

Nụ cười lúm đồng tiền khoe duyên
Cả miệt vườn nhẩy nhót
Tiếng mời rót ngọt
Vào đáy mắt tình yêu.

Tôi bị thôi miên dắt đi giữa chiều
Vòng quanh chân đồi lên chóp đỉnh
Giật mình chạm em trái chín
Chưa ăn thẹn chạy đỏ vành tai.

Kìa đôi tay hái giấc mơ tặng ai
Đẹp như búp sen hồng trong nắng
Tôi như bị chôn chân, đất trời nín lặng
Níu với theo áng mây ngày.

Miệt vườn Thung Nham lúc tỉnh lúc say
Bóng hình ai bay trong gió
Váy xòe kéo mắt tôi lúc mờ lúc tỏ
Đơn côi một mình nghiêng ngó gốc cây si…

Phan Huy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: