Bóng thề – Thơ Nguyễn Thạnh

30/11/23 – 07:11

Tác giả Nguyễn Thạnh

 

BÓNG THỀ

Hai đứa trùm mộng mơ đọc thơ tình lãng mạn…

Em rúc rích cười hỏi anh:
Sao những đôi tình nhân xưa hay thề thốt dưới trăng?

Có cuộc tình nào không ăn trái cấm?

Ai chứng giám lời thề khi họ tự nguyện yêu nhau?

Anh với em không thề nguyền trước biển, trước trăng

Chỉ một nụ hôn trộn hương đêm – là đã tắm mình trong làn hương thương nhớ

Hai bóng nuốt nhau thành bóng thề nguyệt thực

Thiên sứ tình yêu đã lưu ảnh, lưu hình trong truyền thuyết ái tình bất tận của trăng sao…

Bìa vũ trụ

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Nguyễn Thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: