Hẹn bạn – Thơ Dương Nam

30/11/23 – 08:11

Tác giả Dương Nam

 

HẸN BẠN

“Ta xa Cồn Hói đã lâu rồi”*
Chiều muộn hoàng hôn nhớ lắm thôi.
Mùi hương rạ cũ răng quên được,
Đất cày xếp lũy tựa lưng ngồi!

Thủa ấy quê ta đã thái bình,
Vũng bom thành chỗ cá mưu sinh.
Chiều hạ gió Lào qua khét lẹt,
Thân chuối chăn bò chơi bập binh.

Hanh lạnh mương Cầu nước mới trong,
Ngơ ngẩn tóc ai chảy giữa dòng.
Chỉ một lời thôi sao khó rứa,
Đành lỡ một đời câu ước mong…

Ta xa Cồn Hói đã lâu rồi,
Chiều muộn hoàng hôn nhớ lắm thôi.
Hẹn bạn xuân mai đừng quên nhé,
Mương Cầu chuyện cũ, ngắm sao rơi!

* Lời Nhà giáo Dũng Uyên

Chiều 31/10/2023

Dương Nam

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: