Cuối đông – Thơ Minh Nguyễn

30/11/23 – 03:11

Tác giả Minh Nguyễn

 

CUỐI ĐÔNG

Tôi vừa khâu lại vết thương lòng
Ngoài kia gió thổi lạnh buốt đông
Bên hồ chiều vắng còn sót lại
Giọt mưa cuối ngày bay mênh mông

Làm sao có được mùa Xuân cũ
Ta có với nhau lời hẹn hò
Nữa đời che mặt mà vẫn nhớ
Hồn đã rơi đầy một nẻo mơ

Mới hay xa thế nên buồn thế
Còn một chốn nào để yêu nhau
Anh ơi bao giờ ngày tận thế
Mình có bên nhau thuở bắt đầu.

Minh Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: