Nếu ngày mai, tôi không về kịp nữa – Thơ Sương Nguyễn

30/11/23 – 03:11

Tác giả Sương Nguyễn

 

NẾU NGÀY MAI, TÔI KHÔNG VỀ KỊP NỮA

Nếu ngày mai, tôi không về kịp nữa
Xin người vun bón dùm vườn cây phía sau nhà
Mùa này, vườn cây trái đương nụ ra hoa
Thay dùm cha tôi mắt đã mờ sức yếu.

Nếu ngày mai, người chợt thấy nhớ tôi nhiều
Xin đừng tìm tôi ở thế giới ngoài kia
Khi mất nhau rồi mới chợt thấy lòng thấm thía
Giá ngày xưa… đừng vô tâm hờ hững đến vô tình.

Nếu ngày mai tôi đã lặng thinh
Chẳng còn hờn trách, vui buồn ngoài kia nữa
Bỏ lại phía sau phía sau ước mơ và lời hứa
Chỉ còn yêu thương tôi tặng lại cho đời.

Nếu ngày mai tôi sẽ chìm vào phai phôi
Xin người một lần cài lên mộ nhành hoa trắng
Tôi sẽ gói chút ấm áp yêu thương gửi vào tia nắng
Thay nụ hôn tôi lướt ngang qua mặt người.

Nếu ngày mai này, sẽ chẳng còn tôi
Người đừng vội vã tìm quanh nơi góc phố
Thế gian này rộng lớn mênh mông nhưng chẳng có thể nào tương ngộ
Không thể tìm lại một bóng người vừa đã mất.

Nếu mai này, không còn tôi nữa xin người hãy cất
Những yêu thương ngày cũ vào trong kí ức
Và cũng đừng nói lời yêu lên bia đá vô thức
Đá lạnh vô tình mà tôi nằm vùi lạnh sâu chẳng được nghe.

Ai rồi cũng sẽ đi qua hết trăm năm một đời dâu bể
Lúc bên nhau trong khoảnh khắc hãy nâng niu trân trọng
Đừng để khi mất nhau mới cảm thấy lòng trống vắng
Vì lần gặp gỡ buổi hôm ấy có thể là… sau cùng.!

Sương Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: