Ngẫm – Thơ Lưu Giang

30/11/23 – 03:11

Tác giả Lưu Giang

 

NGẪM…

Ngẫm bao lần ta đến, ta rồi đi…
Bao lần nữa cho trò chơi duyên phận…
Vô thường đó có kêu đi bất chợt
Nhân sinh này một kếp quá mong manh…

Một lần gặp được thêm bao lần nữa…
Mùa đi qua có trở lại bao giờ…!?
Cây cầu đó con nước luôn đổi khác
Vòng xoay nào trong một kiếp hôm nay

Ta dừng lại bên kia bờ mộng mị…
Để thời gian còn mất cứ vô tình
Phương trời cũ có còn bao viễn xứ
Lạc chân đi có mấy kẻ quay về…!?

Đông đã gọi mùa đi hồn cô quạnh
Ta lê chân với nữa mãnh hình hài
Còn thương nhớ là mãi còn lưu luyến
Ta đi hoài nợ mãi một vòng tay.

30/11/2023

Lưu Giang

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: