Quê hương ta – Thơ Phạm Tiến Dũng

30/11/23 – 04:11

Tác giả Phạm Tiến Dũng

 

QUÊ HƯƠNG TA

Yên bình vùng đất quê cha
Phù sa châu thổ Hồng Hà dẫn quanh
Thái Bình tựa bích họa tranh
Đồng bằng Bắc Bộ vang danh ngàn đời

Bình minh đón ánh mặt trời
Triền đê, bãi biển, nhạc lời thông reo
Ngư buông sải lưới mái chèo
Khơi xa khai thác sáng chiều cá tôm

Lửng lơ mây trắng làng thôn
La đà én lượn, bướm vờn sắc hoa
Màu vàng bông lúa bao la
Hương nồng bình dị câu ca nghĩa tình

Cây đa giếng nước sân đình
Vầng trăng bến nước tâm tình lứa đôi
Ta về quê hương ta thôi
Tình yêu cuộc sống niềm vui ấm lòng.

Sài Gòn, chiều nhớ 30/11/2023

Phạm Tiến Dũng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: