Đường xưa – Thơ Phạm Tiến Dũng

30/11/23 – 04:11

Tác giả Phạm Tiến Dũng

 

ĐƯỜNG XƯA

Rảo bước đường xưa thuở dại khờ
Đi tìm kỷ niệm lúc ngu ngơ
Hàng cây lá rụng trơ cành ngỡ
Đứng lặng rơi đầy cảnh xác xơ
Nắng ngả vàng soi màu cúc nở
Chiều buông điểm phút họa mi chờ
Lòng riêng chạm đến niềm trăn trở
Cảm nhận đông sang khó hững hờ?…

Sài Gòn, thơ 28/10/2023

Phạm Tiến Dũng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: