Giọt thu yêu 1 – Thơ Phạm Tiến Dũng

30/11/23 – 05:11

Tác giả Phạm Tiến Dũng

 

GIỌT THU YÊU 1

Giọt nước ban chiều hối hả rơi
Ngưu Lang Chức Nữ tặng cho đời
Khuê phòng gởi chút lòng riêng đợi
Gác lửng lưu trong giấc điệp ngời
Gió quyện thu đi, về khấp khởi
Mưa dông tái hiện khắp lưng trời
Ai gom tuyệt mỹ cao vời vợi
Ẩn giữa không gian mấy tuyệt vời.

Sài Gòn,14/9/2023

Phạm Tiến Dũng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: