Anh người tù trong mắt em – Thơ Nguyễn Thưởng

01/12/23 – 09:12

Tác giả Nguyễn Thưởng

 

ANH NGƯỜI TÙ TRONG MẮT EM

Em mắt biếc thả hồn anh vào sâu thẳm
Gom bóng hình, em nhốt chặt đáy mắt sâu
Sao thoát được vòng xoắn đen khóe mắt
Tội ái tình anh ngụp lặn buổi ban đầu

Trong biển mắt, em đã nhốt anh từ lúc đẩu đâu
Anh kẻ tội phạm được yêu là tù nhân ngoan nhất
Khi ép cung anh vẫn là chân thật
Nguyện làm tù, anh chẳng chút phân vân.

Nguyễn Thưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: