Huế trong tôi – Thơ Vũ Văn Khánh

02/12/23 – 08:12

Tác giả Vũ Văn Khánh

 

HUẾ TRONG TÔI

Tôi về với lại sông Hương
Đường quen gợi nhớ, vấn vương bây chừ
Nữ sinh Đồng Khánh hiền từ
Như trao ánh mắt trầm tư, thục hiền

Dịu dàng nhỏ nhẻ làm duyên
Chuyện tà áo tím truân chuyên, đợi chờ
Mở Vành nón tặng vần thơ
Ban sơ Huế mộng Huế mơ vào đời

Nụ cười duyên dáng xinh tươi
Đợi ai, ai đợi bóng người, dáng đi
Ngự Bình, Bạch Mã còn ghi
Lâm ly từ thủa hàn vi quê mình

Dòng Hương sâu lắng ân tình
Cô mình áo tím, lưu hình tim ta
Ca Huế man mác gần xa
Mặn mà chan chứa, bao la mây trời

Với Huế ký ức một thời
Đi nơi mô đó, biển trời sao quên
Tạ từ, mên mến cái tên:
Cơm Hến, Hòn Chén, Hồ Sen Từ Đàm

Sân chùa Thiên Mụ khói Trầm
Nam Bằng dằng dặc, lệ đầm Nam Ai
Mài Nhì đối đáp gái trai
Mải mê Vọng Cảnh, đắm say An Bàng

Xuôi dòng Hương ghé Tam Giang
Tràng Tiền duyên dáng, Mộ Lăng để đời
Huế ơi ân nghĩa bao thời
Đầy vơi nỗi nhớ, ngàn lời ngợi ca

Qua thôn “Ví” – Tắm Trăng ngà
Cố Đô mảnh đất Vinh hoa, rạng ngời
Vời xa góc bể chân trời
Nhớ nơi “Cắt rốn” – Muôn đời không quên!

Hà Nội, 01/12/2023

Vũ Văn Khánh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: