02/12/23 – 08:12

BẾN SÔNG CHIỀU ĐÔNG
Tôi viết bài thơ nhớ mùa đông
Gọi nắng yêu thương điểm má hồng
Lưu luyến mấy mùa đi khoảnh khắc
Giờ riêng bóng lẽ nhớ mênh mông
Một khúc sông quê vắng lặng rồi
Những ngày xưa ấy đã xa xôi
Nắng nhạt chiều trôi về đâu đó
Lối cũ tìm vui, tôi với tôi…

Thành Phước
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân