Em nghiêng – Thơ Ngô Thị Mai

02/12/23 – 08:12

Tác giả Ngô Thị Mai

 

EM NGHIÊNG

Em nghiêng về phía không anh
Nên con tim nhỏ chòng chành mùa đau
Biển xanh con sóng thét gào
Lang thang đếm bước nao nao lòng buồn

Em đi về phía hoàng hôn
Nắng chiều đã tắt, mỏi mòn trông xa
Bến sông liễu rũ la đà
Con tim buốt nhói, mắt nhòa lệ cay

Ngước nhìn mây trắng nhẹ bay
Ước cô gái nhỏ đời này thong dong
Bao ngày em đã bận lòng
Mơ ngày trời đẹp nắng hồng mưa tan

Em đi về phía non ngàn
Tìm anh, em thấy hoang mang vô cùng
Ngày xưa còn bé thẹn thùng
Lời yêu không nói, vô cùng nhớ nhung.

Ngô Thị Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: