Đông em – Thơ Jimmy Trần

02/12/23 – 08:12

Tác giả Jimmy Trần

 

ĐÔNG EM

Đông em có lạnh lắm không
Nỗi mong chờ đó tình không thấy về!?
Vai kề hơi ấm hôn thê
Hôn mê ngưỡng tuyết vụn về ý thương

Tuyết sương rụng trắng bên đường
Mộng thường em hỡi lá vườn hương hoa
Tình xa xa chắc thật rồi
Thì thôi…! Đông lấp da mồi lạnh căm!

Trăm năm một lỡ nhịp cầu
Đầu non trăng lặng cúi đầu lặng thinh
Thơ ơi…! Đã hết cuộc tình
Dung hình vở mộng nghiêng mình tiễn đưa

Tuyết buông lác đác rơi vừa
Trắng lên tóc thấm như mưa rữa lòng
Mùa đông năm ấy xa vong
Đông nay bút cạn hết dòng ý thơ.!

Jimmy Trần

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: